Hôm qua, khi đi họp phụ huynh về thì mẹ em đã tường thuật lại những lưu ý của cô giáo khi mới bắt đầu vào năm học. Buổi họp phụ huynh ấy mẹ em nói rằng khá là căng thẳng vì đây là cô giáo chủ nhiệm mới chưa gắn bó và làm quen với lớp. Nhưng sau một hồi bàn bạc về các vấn đề như quỹ lớp, nội quy trường và lớp học thì mọi việc cũng coi như là ổn thỏa. Cô giáo còn phổ biến thêm rằng lớp có vài bạn học sinh giỏi đi thi học sinh năng khiếu và đạt giải cho trường, khuyến khích các bạn tham gia đi thi. Sau những lời phổ biến của cô giáo thì đại diện trưởng ban phụ huynh lên cảm ơn cô và mong rằng cô sẽ dẫn dắt và dạy dỗ con em thật tốt. Buổi họp phụ huynh ấy mẹ em nói rằng khá căng thẳng nhưng cũng rất vui khi em được nhận cô giáo mới, chuyên về bộ môn toán và có kinh nghiệm dày dặn.