Chúng ta chắc hẳn ai cũng có một gia đình ấm no , hạnh phúc và em cũng thế . Gia đình em gồm 3 người bố , mẹ và em . Bố em năm nay đã 45 tuổi . Mẹ em đã ngoài 35 tuổi và em năm nay đã 12 tổi .
Bố em tuy ko làm chức vụ cao cả gì , chỉ làm thợ xây dựng nhưng đó cũng là một việc làm giúp cho mọi người có nơi ở . Còn mẹ em là nhân viên văn phòng nên lúc nào cũng bận rộn công việc . Mặc dù mẹ luôn bận rộn công việc , nhưng mẹ cũng là môt người rất siêng năng, làm tất cả mọi việc trong nhà . Em cũng ko làm được việc gì to tác , em chỉ phụ gúp mẹ như : quét nhà , cho gà ăn , nhổ cỏ trong vườn ,...
Bố em rất giỏi về việc xây dựng , bố xây rất tỉ mỉ , cẩn thận . Thân hình bố cân đối , bố em cao khoảng 1m67. Mái tóc bố tuy đã 45 tuổi nhưng vẫn đen nhánh . Bố ăn mặc rất giản dị , ko phô trương như bao người khác . Tuy bố khá bận rộn nhưng vẫn quan tâm,dành thời gian để chỉ em học bài.Bố thường chỉ em những bài toán khó và dạy em cách học tập tốt hơn.Vì thế,em yêu bố rất nhiều.
Còn mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp và giản dị. Mái tóc mẹ óng mượt. Đôi mắt của mẹ khi nhìn em rất dịu hiền và lấp lánh như những vì sao trên bầu trời xa xôi kia. Thân hình mẹ mảnh dẻ . Khuôn mặt mẹ hình trái xoan.Mẹ có làn da trắng tinh,hồng hào. Mẹ thường ăn mặc rất đơn giản . Mẹ luôn hòa nhã với mọi người , vì thế tình cảm xóm làng luôn bền chặt . Mặc dù mẹ rất bận rộn nhưng vào mỗi sáng mẹ luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà để có sức khỏe . Những ngày nghỉ, mẹ sẽ chỉ dẫn em nấu ăn , trồng rau , chăn sóc hoa . Trước căn nhà bé nhỏ của em có rất nhiều loại hoa như : hoa giấy , hoa hồng , hoa cúc ,...Tất cả những bông hoa tỏa ngát hương thơm ngào ngạt và tuyệt sắc ấy đều do chính tay em và mẹ trồng và chăm bón chúng.Không những chúng làm cho căn nhà nhỏ của em thêm đẹp hơn mà còn giúp cho bầu không khí thêm mát mẻ ,trong lành hơn.Bởi chúng ta biết rằng,cây cối còn có chức năng cung cấp thêm khí oxi và còn ngăn chặn các khí bụi nữa.
Và riêng bản thân em , em rất cá tính có đôi khi rất lì lợm nhưng cũng có khi rất ngoan ngoãn . Mặc dù em rất cá tính nhưng em vẫn luôn nghe lời bố mẹ . Không bao giờ làm bố mẹ phải buồn lòng . Em có một suy nghĩ rằng phải cố gắng học tập thật tốt và giúp đỡ bố mẹ làm ít việc nhỏ.Em có sở trường ca hát và cũng có ước mơ rằng muốn trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng.Bởi thế nên em luôn cố gắng để ngày hát thêm hay hơn,mượt mà hơn.Mọi người đều ủng hộ và giúp đỡ em rất nhiều.Em cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc.
Gia đình em là vậy ,mỗi người một vẻ,mỗi tính cách khác nhau.Nhưng em rất yêu gia đình bé nhỏ của mình.Bởi gia đình là nơi giúp chúng ta vượt lên mọi vấp ngã,khó khăn và trở ngại trog cuộc sống.
...................................................
MÌNH KHÔNG COPY BẠN NHÉ.
CHO MK XIN 5* VÀ CTLHN Ạ