Cái tên là thứ duy nhất mà ta không thể tự đặt cho mình trong đời. Tên của tôi- Nguyễn THị Thu Trang, là một cái tên rất bình dị, quen thuộc nhưng với tôi thì thật ý nghĩa. Tôi ra đời vào năm đầu của thế kỉ, vì lẽ đó, chữ "Thị" kia với tôi không hề quê mùa mà cho thấy "sự hợp thời" của bố mẹ. Gọi tôi là "thu" vì bố mẹ bảo mùa thu hiền dịu, trong trẻo, luôn trong xanh, tươi đẹp. Trang cũng bời mong con người tôi luôn trang nhã, trang trọng, mang theo nét tính cách riêng biệt. Dầu sau này đi học, tôi cũng gặp nhiều bạn tên giống như tôi, nhưng tôi không hề ghét bỏ mà rất thích thú vì tên của mọi người xugn quanh và tôi đều thân thuộc vô cùng. Tên không nói lên tât cả những điều ở ta. Nhưng để cái tên của mình riêng biệt, độc đáo, ta phải không ngừng cố gắng, nỗ lực.