Complete each gap with the correct form of the word in brackets. 1. Trinh Cong Son, a renowned Vietnamese _________ (COMPOSE), died at the age of 62, leaving a legacy of hundreds of love songs and songs of other genres. 2. Adam Levine, the lead singer of the band Maroon 5, has been very __________(SUCCESS) with his several chart-topping hits and gold and platinum albums. 3. I really enjoy watching Simon Cowell making comments as a judge on Britain's Got Talent and the X factor. He is one the most ________ (POWER) figures in British culture. 4. Jim cannot ever imagine living without music in his life. For him, music is not only an _______ (INSPIRE) but also a therapy. 5. Happy by Pharrell Williams has always been my favourite and given me good ________ (HOPEFUL) and energy. 6. Greta Gerwig became the fifth woman filmmaker to be ___________ (NOMINATE) for Best Director for Lady Bird at the 90th Academy Awards. 7. ‘Tinh Ca’ by Pham Duy is noted for its beautiful lyrics and melody that show the author's deep _______ (PATRIOT) love for the country. 8. My grandmother had always wanted to watch Khanh Ly _________ (PERFORMANCE) live once, but she could never afford to. 9. Wolfgang Mozart, a gifted Austrian composer and pianist, has been considered one of the most ______ (INFLUENCE) figures in shaping classical music with his many masterpieces of operas, concertos, symphonies and sonatas. 10. Crowds of young fans turned out onto the street to welcome the Korean _________ (SING). They were crazy about him as a phenomenon in modern music. (Giải + cấu trúc)

Các câu hỏi liên quan

Đọc đoạn trich và thực hiện các yêu cầu đưới đây: Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tói vốn là một tảng đá không lỗ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đằng đăng bị mặt trời nung đốt, người tôi đây vết nút. Tôi vỡ ra và lãn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuôn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đẩy mình. Nhưng rối chỉnh những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ". Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thủ với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đẩy biển động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đón đau? Cô thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chăng bao giờ chi mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khô, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. (Trích Sống đẹp, http://mangthuvien.net, 17/10/2015) Câu 1 (1,0 điểm): Theo em, "mặt trời nung đốt",“mưa bão và nước lũ" trong đoạn trích tượng trưng cho diêu gi? Câu 2 (1,0 điểm): Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn trích. Câu 3 (2,0 điểm): Viết một đoạn văn khoảng 10- 12 câu trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Vượt qua được gian khô, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nổi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. Giúp em với ạ ^^ em cảm ơn