“Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la”. Câu nói đó muốn nói rằng mỗi cá nhân chúng ta đều đều có một tài năng riêng nhưng khi mà ta ở ngoài xã hội thì ta vẫn còn kém chưa bằng được với mọi người. Ta vẫn sẽ thua kém mọi người khi ra bên ngoài . Từ đấy muốn nhắc nhở ta rằng hãy sống khiêm tốn, phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm. Chúng ta giỏi về lĩnh vực này nhưng chắc gì chúng ta đã giỏi tất cả các việc khác. Mỗi cá nhân đều có mỗi tài năng riêng, nhưng khi bước ra ngoài xã hội, chúng ta vẫn còn thua kém mọi người rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần phải học cách sống khiêm tốn. Khiêm tốn giúp con người ta không kiêu ngạo khi đứng trên đỉnh cao vinh quang. Nếu tự mãn, đắm chìm trong thành công của mình mà quên mất rằng họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tạo lập nên những thành quả mới. Người khiêm tốn xem thành công là kết quả của những nỗ lực không ngừng của tập thể chứ không phải là của các nhân. Sau thành công, họ tiếp tục công việc chứ không quá vui mừng mà tỏ ra bất cẩn, thiếu trách nhiệm. Câu nói này rất đúng "Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la”
@chúc bạn học tốt