Sau khi đọc xong đoạn trích , em không thể suy nghĩ đến “ ý nghĩa tình đồng bào trong công cuộc đẩy lùi đại dịch covid” . Đồng bào là con cháu do cùng một tổ tiên sinh ra , người dân Việt Nam ta cùng là Con Rồng Cháu Tiên , cùng do mẹ là Âu Cơ , cha là Lạc Long Quân sinh ra . Trong những cuộc kháng chiến gian lao, vất vả, đồng bào ta đã cùng đồng lòng, đồng sức nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước.Trong thời bình, tinh thần cao quý ấy vẫn được phát huy cao độ. Tiêu biểu như trước đại dịch covid 19 hiện nay, dân ta đã chung tay, gắn kết nhau lại để xây dựng bức tường thành kiên cố cản phá sức công kích, sự xâm nhập vào cơ thể người của giặc virus corona. Người có ít góp ít , người có nhiều góp nhiều . Những ông bà già đã đẹp xe đạp cả chục cây số chỉ đê đem đến chục trứng mớ , rau . Hay như có những người quyên góp khẩu trang , tiền bạc , các y bác sĩ hết mình ngày đêm cứu chữa cho các bệnh nhân Covid. Tình đồng bào là một cái gì đó rất thiêng liêng , cao quý.Tuy vậy hiện nay vẫn có một số bộ phận đi ngược lại với mọi người , họ không đeo khẩu trang , tụ tập đông người , tung tin giả làm việc đẩy lùi covid trở nên khó khăn … Từ đây ta cần lên án phê phán những hành động trên , đồng thời cũng cần phải hiểu rõ được ý nghĩa cao cả của tình đồng bào ; tuân thủ yêu cầu đề ra của Chính Phủ , không ra ngoài không cần thiết , đeo khẩu trang khi ra ngoài , không tụ tập đông người , … để mau chóng đẩy lùi đại dịch covid