1. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“...Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao
Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa."
(“Lời ru của mẹ” - Trương Nam Hương)
a, Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ ?
` ⇒ ` PTBĐ chính là: biểu cảm.
b, Tìm từ láy có trong đoạn thơ và giải nghĩa từ láy đó ?
` ⇒ ` Từ láy là: nôn nao.
- Nghĩa của từ "nôn nao" là: lòng bồn chồn vì mong đợi hay tưởng nhớ việc gì.
c, Nêu nội dung chính của đoạn ?
` ⇒ ` Nội dung chính: đoạn thơ trên nói về sự vô tình, lặng lẽ của thời gian đã khiến cho người mẹ xinh đẹp ngày nào giờ đây đã già nua, làm nổi bật những công lao, hi sinh to lớn của mẹ dành cho con. Đồng thời tác giả cũng tỏ lòng xót xa của mình đối với mẹ.
2. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
… “Mẹ là biển rộng mênh mông
Dạt dào che chở…con trông con chờ
Đi xa con nhớ từng giờ
Mẹ là tất cả bến bờ bình yên”
. (“Mẹ là tất cả” - Phạm Thái)
a. Xác định thể thơ của đoạn thơ?
` ⇒ ` Thể thơ: lục bát.
b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là gì?
` ⇒ ` PTBĐ chính: biểu cảm.
c. Chỉ rõ biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?
` ⇒ ` Biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên là:
+ So sánh: mẹ - biển rộng mênh mông; mẹ - bến bờ bình yên.
d. Nêu nội dung chính của đoạn thơ?
` ⇒ ` Nội dung chính: nói về những công lao to lớn, vô bờ bến của người mẹ dành cho con.
$#quynhchi$