Kính gửi ba mẹ thân yêu!
Ba mẹ ơi, con là ....đây.Thế là cả ba và mẹ đã rời xa gia đình cũng đã được một tháng nay rồi. Chắc ba, mẹ làm việc mệt lắm phải không? Con rất nhớ ba và mẹ, đêm nào con cũng khóc, con mong dịch bệnh sớm qua nhanh để cả nhà mình lại đoàn tụ với nhau.
Ba mẹ ơi! Tình hình dịch bệnh ngoài đó sao rồi ạ? Ba mẹ có ăn đầy đủ không ạ?Con rất lo, rất lo. Con nhớ những bữa cơm thân mật của gia đình ta, nhớ những chiếc bánh kem mẹ làm, nhớ cả những buổi tối ba cùng con ngồi học bài,...Trong ngôi nhà nhỏ quây quần bên nhau mỗi tối nếu thiếu đi nụ cười của mẹ hay bóng hình của ba khiến lòng con trống vắng ... Vậy mà con đã chẳng được gần bố, cũng chẳng có mẹ ôm hôn, vỗ về mỗi tối trong những ngày qua. Nhưng con biết, hiện tại Việt Nam ta rất cần những y bác sĩ giỏi như ba mẹ.Ba mẹ hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, cứu những người bệnh, để bệnh dịch sớm qua mau, ba mẹ sẽ trở về với con nhé.
Cho con gửi lời chúc và hỏi thăm sức khỏe của các cô chú y bác sĩ ạ.
Con chào ba, mẹ!
Người gửi:
...................