1. Đặt câu:
- Em bé nao nức vì sắp được đi chơi công viên
- Ngày đầu tiên đi học, em cảm thấy rất rụt rè
- Xuân về, vạn vật như tưng bừng, tràn đầy sức sống
- Tiếng trống khai giảng rộn rã, mở đầu cho một năm học mới tốt đẹp
2.
Ngày đầu tiên đi học có lẽ luôn in sâu vào tâm trí của mỗi người, đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mỗi học sinh. Bao kỉ niệm lại ùa về trong em. Hình ảnh mẹ dắt tay em đến trường trong ngày khai giảng, em làm quen với các bạn học mới. Hôm đó, em còn hơi rụt rè, nhút nhát, lúc đầu sợ đến suýt khóc nhưng nghĩ rằng khóc ở đây thì thật xấu hổ nên lại cố gắng không khóc. Được làm quen với các bạn mới rất đáng yêu, được cô giáo hiền dịu dạy học, em rất vui mừng vì điều đó. Chúng em nghe theo hiệu lệnh của cô giáo, từng lớp lấy ghế xếp hàng hai dãy trên sân trường. Khi đó, em là bé hạt tiêu nhất nên được ngồi vị trí đầu. Sân trường rộn rã tiếng cười, tiếng nói chuyện. Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học đối với em là kỉ niệm đẹp nhất trong tuôi ấu thơ.
Từ láy: rộn rã, rụt rè, nhút nhát
Câu ghép: các bạn mới rất đáng yêu, cô giáo hiền dịu, bé hạt tiêu
( câu ghép mình gạch chân, từ láy mình in đậm )