Một này dài cuối cùng cũng khép lại rồi, và giờ chính là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi. Ông mặt trời đã xuống núi. Màn đêm như đang chiếm lấy mọi vật xung quanh. Hàng cột đèn nối đuôi nhau thắp sáng cả khu phố. Ngoài đường bây giờ xe cộ từ các trường học, nơi làm việc, chợ như đang rủ nhau đi về.Trăng giờ mói non trông vẫn còn e ngại lắm. Đến lúc trăng lên nửa chừng thì ngoài cầu tụ tập hóng gió từ sông rất mát mẻ. Vài tiếng sau cũng dần thưa thớt người. Trăng lúc này cũng lên cao hẳn. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi. Trăng tựa như người lính trông cho mọi người ngủ
Chủ đề: một đêm trăng
Phép tu từ: so sánh