Qua câu chuyện, ta càng thêm tin vào lòng yêu thương con người. Mỗi ngày làm 1 việc tốt, tâm hồn thanh thản, vui tươi, lạc quan. Làm những việc tử tế, đúng đắn giúp người khác thì ta mới chính là người tốt. Lòng yêu thương, thực sự muốn giúp đỡ họ của chúng ta phải xuất phát từ trong trái tim. Sự yêu thương, quan tâm họ dù chỉ một chút nhưng đối với họ là sự sẻ chia, sự gần gũi, sự yêu thương vô giá trị với họ. Họ cũng muốn có mái nhà, những đứa trẻ cũng muốn được chiều chuộng, cũng muốn được đi học. Nhưng tại sao xã hội lại có nhiều người không có tình thương? Sao họ chỉ biết nghĩ đến mình? Họ không quan tâm đến sự sống chết của nhũng người vô gia cư, của những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa? Lối sông của những người vô lương tâm đó đáng để xã hội lên án và phê phán. Câu chuyện trên muốn chúng ta phải biết sẻ chia, phải biết lắng nghe, thấu hiểu người khác, vì họ cũng là 1 sinh mệnh, hãy để cho họ được cảm nhận được sự hạnh phúc của cuộc sống này.
* bạn nên viết cả ra ngoài, để có thể chứng minh rõ được câu chuyện.