Trong kì nghỉ hè năm lớp 6, mình đi lên thành phố chơi với chị được năm ngày thì cảm thấy có một điều rất tuyệt về nơi này. Chị mình là một nhà thiết kế thời trang rất tài giỏi, chị đã đưa mình đi thăm ngôi trường Đại học cũ mà chị đã từng học qua. Trường Đại học này rất lớn và đẹp, gây ấn tượng với mình nhất là những bức tranh, tác phẩm của các anh chị sinh viên khác được trưng bày tại các phòng khác nhau như: phòng trưng bày các tác phẩm truyện tranh, phòng trưng bày các đồ thiết kế nội thất, thời trang, phòng trưng bày các bức tranh vẽ về phong cảnh hay con người nhìn rất đẹp,..... Và khi đến đây mình đã tìm được đam mê của mình là mình thích vẽ về thời trang hay các nhân vật trong các bộ truyện tranh manhua. Lý do mình thích thiết kế thời trang vì đây là một nghành rất sáng tạo, thiết kế các bộ đồ những bộ đồ theo phong cách riêng của mình, theo những suy nghĩ của mình và mình có thể sáng tạo ra nó nên mình rất yêu ngành nay. Và mình cũng thích vẽ manhua là bởi vì mình rất thích sưu tầm hay đọc các bộ truyện tranh, họ vẽ rất đẹp, nội dung của bộ truyện tranh đó cũng khác nhau, nên mình cũng có đam mê và mơ ước có thể sáng tác ra một bộ truyện tranh cho riêng mình. Mình tìm được những đam mê này cũng là vì chị mình đã truyền cảm hứng và dạy cho mình với những sở thích của mình nữa. Mình muốn lên lên có thể làm một nhà thiết kế hay minh họa thời trang tài giỏi giống như chị của mình và một nhà sáng tác truyện manhua có thể sáng tác một bộ truyện của riêng mình. Để đạt được những ước mơ hay đam mê đó mình luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi, luyện vẽ mỗi ngày để tiến bộ hơn. Ước mơ và đam mê là hai thứ luôn cần phải có vì nó giúp mình cảm thấy được vui vẻ, vươn xa hơn, vượt qua mọi khó khăn để đến được thành công như câu nói "Ước mơ giúp ta tạo dựng được tương lai"