Mùa hè là mùa mà bao đứa trẻ như tôi đều muốn tới nhanh thật nhanh. Đúng vậy ! Mùa hè thật sự rất vui và có nhiều chuyện rất đáng nhớ. Tôi còn nhớ, hôm đó, là buổi chiều, tôi cùng với mấy đứa trẻ trong xóm đi bắt ốc. Trên cánh đồng, những cánh cò trắng bay lả bay la. Những bông lúc chín thơm như mùi sữa mẹ. Khi chúng tôi mải mê bắt ốc, không hay là mặt trời sắp lặn. Chúng tôi vớ giỏ ốc bên cạnh chạy lên bờ ruộng, ngồi chờ ngắm hoàng hôn. Chao ôi ! Hoàng hôn đẹp vô cùng. Những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà dần khoác trên mình tấm áo màu hồng tím sầu buồn của buổi hoàng hôn. Tôi cùng bọn trẻ trong xóm mải mê ngắm hoàng hôn mà quên mất giờ về. Lúc chợt tỉnh lại, ba chân bốn cẳng, hối hả chạy về nhà kẻo bị ba mẹ mắng. Đúng là một mùa hè đáng nhớ của tôi.
*Chú thích:
· Nhân hóa: Những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà dần khoác trên mình tấm áo màu hồng tím sầu buồn của buổi hoàng hôn.
· So sánh: Những bông lúc chín thơm như mùi sữa mẹ
@chúc bạn học tốt