Câu $1$ $:$
Bài học: Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải chịu những tổn thương, đau đớn từ lời nói, hành động của một ai đó. Nhưng chúng ta không nên ôm hận người đó mãi mãi. Học cách bao dung, tha thứ cho sai lầm của người khác là một cách sống đẹp, giúp chúng ta có thể sống thanh thản, an nhiên hơn. Hãy để những tổn thương theo thời gian đi vào dĩ vãng, đừng ôm chặt nỗi đau mãi trong lòng. Nhưng ngược lại, khi người khác giúp đỡ ta thì ta không bao giờ được quên đi ơn lao của người đó, hãy khắc sâu ơn lao người đó trong lòng và có thái độ biết ơn, báo đáp ân nghĩa.
Câu $2$ $:$
Câu văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp:
+ Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
HỌC TỐT NHÉ!