Trong những ngày đại dịch Covid-19 đã, đang bùng phát như thế này, kì nghỉ hè của tôi chỉ có thể ở trong nhà, và đó sẽ là 1 kì nghỉ hè đáng nhớ của tôi.
1 kì nghỉ hè buồn chán, nhưng nếu giúp được xã hội bằng những bài đăng trên mạng xã hội như: Hãy thực hiện 5k, thì tôi cảm thấy rất vui vẻ. Vì nếu như không giúp được gì cho mọi người thì có thể làm những việc nhỏ nhặt như thực hiện 5k có thể sẽ ko làm bệnh dịch lây lan. Những lúc đó, tôi cầu mong sao cho dịch Covid mau qua đi, để tôi có thể vui vẻ đi chơi thoải mái, đi học lại cùng bạn bè, và tất nhiên là để cho mọi nhà, mọi người đều có thể đoàn tụ về bên nhau. Những ngày trong kì nghỉ hè vừa qua phải nói là những ngày đáng nhớ nhất của tuổi thơ. Do dịch covid-19 nên em không được đi chơi, du lịch, hay đi ăn, uống. Em phải ở nhà học bài và vui chơi lành mạnh. Em dần dần biết học cách giúp bố mẹ việc nhà, em cũng biết cách nấu vài món ăn. Học được cách bình tĩnh và tự tin. Ở nhà, em học online, dạy em trai học bài và thư giãn với những ngày được nghỉ. Mặc dù không được ra ngoài chơi, không được đi du lịch, nghỉ mát và vui chơi thỏa thích như những kì nghỉ hè trước.
Nhưng em cũng cảm thấy rất vui, kì nghỉ này sẽ tạo cho em ấn tượng sâu sắc để sau này không bao giờ quên. Sáng ngày mai, sẽ là 1 ngày mới vui vẻ và dịch Covid sẽ qua mau. Nhưng nhìn tổng quát thì toàn tỉnh đang cố gắng chống dịch. Nếu chúng ta muốn trở lại những ngày bình thường thì chúng ta nên tuân thủ các quy định 5k, tiêm vaccien và đoàn kết ,thì chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch lần này.