Từ sau khi chiến tranh đến bây giờ, Việt Nam ta chưa bao giờ có một ngày khai giảng nào độc lạ như năm nay. Năm nay, nước ta phải đón nhận một ngày khai giảng online vì dính phải dịch bệnh Covid-19 làm cho ngày khai giảng này có lẽ không được vui vẻ, hào hứng như những năm trước. Và hơn hết lễ khai giảng năm nay là một ngày lễ rất đáng nhớ khi chúng ta phải ở nhà, đón khai giảng trực tuyến. Đúng 8 giờ, buổi lễ khai giảng bắt đầu. Khi bật TV lên, vì dịch bệnh nên sở giáo dục đã chọn trường A để tổ chức. Hôm nay, không khí không được tươi vui, rộn rã như xưa, thay vào đó là một bầu không khí tĩnh lặng, tuy nhiên hôm nay là một ngày ý nghĩa. Khi được nghe ban giám hiệu đọc bức thư của chủ tịch nước gửi cho chúng em, lòng em chợt bừng nóng. Nhưng, đối với em khoảnh khắc vui nhất, hạnh phúc nhất là khi tiếng trống trường vang lên. Đó là tiếng trống đầu tiên của năm học mới: Một năm học đầy gian nan và thách thức.
- Mình xin 5* và vote hay nhất ạ! Cảm ơn.