Hẳn ai trong quá trình trưởng thành cũng có một kỉ niệm đáng nhớ trong ngày khai trường . Còn đối với em , kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đó chính là ngày hôm ấy mưa . Hôm ấy , mẹ em đưa em đến trường với trên con đường đá quen thuộc . Bầu trời hôm ấy vẫn còn xanh thẳm , vẫn còn có gió nhè nhẹ gợn những đám mây lăn tăn như con sóng . Khi đến trường , em đứng xếp hàng để cô giáo dẫn chúng em xuống khai trường . Xuống dưới đấy rồi , hiệu trưởng đang đọc thư chúc mừng của chủ tịch nước thì bỗng nhiên lấm tầm vài hạt mưa . Cô hiệu trưởng càng đọc , hạt mưa đang nhỏ dần dần nặng hạt . Mưa càng ngày càng to . Mưa trút xuống như ào ào . Học sinh ai cũng mang theo cái ô để che mưa vì hôm qua trên ti vi cũng đã báo trước . Ai ai cũng hối hả che mưa sao cho mình chẳng bị ướt . Em cũng vậy . Nhưng ánh mắt me lại lẻn loi tới một nơi khác . Cô hiệu trưởng vẫn đứng đó đọc . Mưa rơi trên vai cô làm áo ướt thẫm . Mái tóc mượt mà bị ượt nhẹp đến tội nghiệp . Áy vậy mà cô vẫn đọc . Vẫn đọc trọn vẹn thư và chúc mừng chúng em - những học sinh lớp 6 - có một năm học thật giỏi và chăm ngoan . Lúc đấy em xúc động lắm . Cái nghề giáo thật cao quý làm sao ! Hôm ấy tuy trời mưa to nhưng lòng em thì lại chẳng ướt . Nó được sưởi ấm bởi tinh thần dạy học , truyền nghị lực của cô hiệu trưởng . Đến bây giờ , mỗi lần nhớ lại ngày khai trường ấy thì em lại càng cảm phục nghề giáo viên .
* Mình lấy ý của ngày khai trường online hôm qua nhé