Bài Làm
Hôm ấy - cái ngày mà tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời mình. Cái buổi chiều hôm ấy, nhóm tôi rủ nhau đi đá bóng ở trường, nhưng tôi quên không nói với bố mẹ. Khi ấy, bố mẹ đi làm về vẫn chưa thấy tôi về nên có chút lo lắng, nghĩ tôi chơi ở nhà hằng xóm nên cũng sang hỏi thử thì mọi người đều bảo tôi không ở đây và chưa thấy tôi về, mẹ tôi bắt đầu gọi cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi xem tôi có ở lại cùng cô hay sau giờ học cô có biết tôi đi đâu không? cô bảo không biết nên cô đã gọi cho từng phụ huynh để hỏi tôi, mẹ tôi cũng đi tìm khắp làng...Đế khi tôi về tới nhì thì thấy mà đg ngồi sụp xuống khóc trước cổng, khi ấy tôi vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và chưa hiểu chuyện gì...mẹ thấy tôi thì lao ra ôm tôi chặt rồi hỏi tôi đi đâu.... tôi mới kể lại cho mẹ thì mẹ bảo lần xong đừng chơi muộn thế và đi đâu cũng phải bảo mẹ nhé. Khi ấy tôi chợt nhận ra chỉ vì tính ham chơi của tôi mà đã khiến mẹ phải phiền lòng..
[tuan4567]