Việc học có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Học chính là tiếp thu tri thức, lĩnh hội và khám phá tri thức. Học giúp chúng ta trau dồi tri thức để hoàn thiện bản thân. Tri thức đó là kiến thức trong sách, vở và hơn hết là kĩ năng sống để ta có hành trang đầy đủ nhất đi vào tương lai. Việc học cho con người niềm tin, cơ hội về một tương lai tươi sáng. Chỉ có học tập, thay đổi bản thân mình, làm giàu, làm đẹp chính mình thì chúng ta mới có thể sống tốt, hạnh phúc và vui vẻ. Một đời sống mà con người không cố gắng, không học, chỉ sống vật vờ qua ngày thì ta mãi mãi không tìm được cho mình niềm tin, nghị lực để vươn lên khẳng định bản thân. Có học, có kiến thức mới giúp ta khác mình của ngày hôm qua. Không phải ngẫu nhiên tại Singapo, tổng thống Lý Quang DIệu lại khẳng định rằng chỉ khi học tập thì một quốc gia mới có thể đi lên.
DIễn dịch: câu chủ đề gạch chân nằm ở đầu đoạn