Vài chiếc lá vàng rơi bên hiên cửa sổ , những cơn gió heo may se lạnh thổi qua . Thu đã về ! Tâm trạng tôi lại nôn nao hớn hở chuẩn bị cho ngày lễ khai giảng. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên học sinh như chúng tôi không thể tổ chức lễ khai giảng như mọi năm , tất cả các trường học đều phải tổ chức khai giảng online. Tôi cứ nghĩ sau mùa hè này tôi sẽ được gặp lại lũ bạn , cùng rủ nhau đi chơi nhưng tất cả lại không như mong muốn. Tâm trạng tôi có chút không vui nhưng vẫn lo lắng chuẩn bị cho ngày khai giảng online.Được nhìn các bạn qua màn hình điện thoại tâm trạng có chút hớn hở rất khó tả .Tôi mong sao cho dịch bệnh sớm ổn định hơn để chúng tôi có thể sớm gặp lại nhau , được cùng nhau vui chơi như bình thường.
Chúc bạn học tốt~~