Gợi ý :
– Em chú ý kể cho đúng ngôi kể.
– Em đã học cách viết thư, em hãy đặt mình trong vai cậu bé Giêm-mi để bày tỏ lòng biết ơn và những việc mình sẽ làm trong tương lai như thế nào.
Đề bài 1
Tham khảo :
Tôi là Giêm-mi, một doanh nhân. Tôi đang giúp đỡ những người có hoàn cành khó khăn ở trung tâm hỗ trợ. Tôi có được sự thành công như ngày hôm nay là do đã được một người giúp đỡ. Mời các bạn nghe câu chuyện của tôi :
Một ngày nọ, khi tôi đang chơi với bạn bè thì một chiếc xe đỗ lại ở gần chỗ chúng tôi. Chiếc xe cực kì sang trọng, kích thích tính hiếu kì của chúng tôi. Chúng tôi kéo đến vây quanh chiếc xe. Vì bị tật ở chân nên tôi đi chậm hơn và có vẻ hơi cà nhắc. Thấy tôi, người đàn ông trong xe ra ngoài, hỏi tôi :
– Cháu có muốn một đôi chân lành lặn không ?
– Có chứ ạ ! Nhưng tại sao ông lại hỏi thế ?
Tôi ngạc nhiên hỏi.
… Chiều hôm đó, một người đàn ông lạ mặt đến nói chuyện với mẹ tôi về chuyện sẽ cho tôi đi phẫu thuật. Mẹ tôi không tin là người ta lại cho tôi phẫu thuật mà không có điều kiện gì nên đã hỏi lại. Sau một hồi người đàn ông ấy giải thích, bố mẹ tôi đã đồng ý. Kết quả cuộc phẫu thuật rất thành công. Tôi đã có đôi chân bình thường.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết ai đã giúp tôi chữa bệnh. Nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn ân nhân của tôi,