Được đi dự khai giảng là một điều vinh dự của mỗi đời học sinh.Mỗi ngày khai giảng đề có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ.Ngày khai trường thầy cô tưng bừng với bộ áo dài cổ truyền đó các em học sinh vào trường.Các em học sinh nhỏ mới vào trường còn rất bỡ ngỡ với ngôi trường học.Tôi vẫn nhớ như in, trước ngày khai trường mấy hôm, tôi vô cùng háo hức chờ mong đến ngày khai giảng để được mặc bộ quần áo mới và đeo chiếc cặp sách mới mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Ngày khai giảng tới, mẹ đèo tôi đến trường, từ ngoài cổng trường, cờ hoa rực rỡ chào đón các bạn học sinh bước vào năm học mới. Càng vào bên trong sân trường, không khí càng sôi động và náo nhiệt.Tôi hồi hộp bước vào lớp học mới,gặp bạn bè mớithầy giáo mới.Cảnh vật như mới lạ lên,bởi có lẽ tôi là học sinh mới nên có chút lo lắng.Bồi hồi mong chờ tiết học đầu tiên đến.