Tết trung thu năm nay là một năm khó nhọc vì do ảnh hưởng của đại dịch covid lan rộng trên cả nước. Vì thế nên không gặp mọi người đủ, chỉ ở nhà chúc nhau qua màn hình điện thoại, máy tính. Nhưng em cũng thấy rất vui vì nhờ có dịch mà cả gia đình em đã ở bên nhau suốt mấy tháng. Cùng nhau ăn uống, dọn dẹp rất vui. Mọi năm, em đều ước mình mau lớn mạnh khỏe nhưng riêng năm nay em chỉ ước rằng dịch sẽ nhanh chóng hết để mọi người đều được đi làm, con cháu được đi học, đất nước sẽ trở về như trước. Em mong Việt Nam sẽ nhanh chóng dập được dịch. Em xin cảm ơn.
______Hết_____
xin hay nhất, cảm ơn ạ :3