Mình sẽ chọn vai Dế choắt nhé
Bài làm :
Chào các bạn , tôi là Dế choắt đây. Chắc bạn cũng nhớ tôi là hàng xóm của cậu dế Mèn khi cậu ấy còn sống ở khu cỏ nơi tôi ở. Tuy đã đi nhưng tôi vẫn cảm thấy thật có ích vì đã giúp dế Mèn có một bài học thật nhớ đời và từ đó có thể thay đôi tính cách ấy. Dế Mèn là một cậu dế to cao , vạm vỡ, khỏe nhất nhì ở khu chúng tôi đâm ra anh kiểu căng và ngạo mạn với người khác. Vào một ngày thu như bao nhiêu ngày khác, tôi ra ngoài hang ngóng mát thì bỗng nhiên một cơn gió ngang qua. À là anh dế Mèn. Anh rung rinh hai cái đùi và hỏi : " Chú mày có muốn chơi gì cho vui không " . Tôi tuy hơi ốm yếu nhưng thích chơi và nghịch lắm. Tôi lững thững đáp : " Gì thế anh, có trò gì vui à, em đang chán đây ". Dế Mèn bảo : " vào lúc này, mày có thấy đó không, con mụ Cốc đang rỉa lông kìa. ta chơi nó một vố nhỉ " Dù tôi có tinh nghịch mức nào đi nữa thì tôi cũng không dại hùa theo anh ấy. Thế là tôi bảo :" Thôi anh ạ " nhưng dế Mèn chẳng nghe. Đứng trong hang, anh dế Mèn cất giọng chế giễu chị Cốc. Nếu anh dế Mèn nói sau đó anh nhận hậu quả thì được . Nhưng đáng tiếc thay, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã chết dưới mỏ chị Cốc . Tôi ra đi thì cũng được vì tôi đã ốm yếu sẵn rồi, cái hang tôi ở còn đào mấy năm qua chưa xong, nhưng sự ra đi của tôi đã để lại cho dế Mèn một bài học nhớ mãi.
Chúc bạn học tốt
XIn 5 sao + Cảm ơn + Ctlhn
#hoangthuyc2#