Bài Làm :
$\text{Câu 1 :}$
`-` Xuất xứ : Trích từ “Những tấm lòng cao cả” (1886)
`-` Kiểu văn bản : Văn bản nhật dụng
`-` Nội dung : Nói về một lần En-ri-cô mắc lỗi với mẹ và bố đã gửi bức thư tràn đầy tình cảm cho En-ricoo, sau khi đọc thì cậu bé đã rất xúc động và biết lỗi của mình.
`-` Nghệ thuật chính : Biểu cảm trực tiếp
$\text{Câu 2 :}$
`-` Văn bản là một bức thư bố gửi cho En – ri – cô nhưng tác giả lại đặt nhan đề là “Mẹ tôi” vì trong bức thư của người bố có nội dung chính nói về công lao tơ lớn, sư yêu thương và bao bọc con, có thể hi sinh vì con của mẹ.
$\text{Câu 3 :}$
`-` Qua lời của người bố, em thấy mẹ của Em – ri – cô là người mẹ hết mực vì con, có thể hi sinh và bỏ hạnh phúc của mình để tránh cho con đau đớn. Một người mẹ hết sức thương yêu con, luôn hi sinh thầm lặng cho con và giành cho con những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất.
$\text{Câu 4 :}$
`-` Vì nếu nói trực tiếp ra thì sẽ rất khó xử, khó bày tỏ cảm xúc và khi viết thứ cho En-ri-cô thì En-ri-cô có thể ngồi suy ngẫm về những lời cha nói. Và nếu nhắc nhở trực tiếp thì bố sẽ không thể tránh khỏi sự nóng giận, bực tức có thể làm cho con có suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi.
$\text{Câu 5 :}$
`-` Qua văn bản, em thấy ông bố là người rất yêu thương con nhưng sẽ nghiêm khắc khi giáo dục và răn dạy con.
$\text{Câu 6 :}$
$\rightarrow$ Một số câu ca dao, tục ngữ, câu thơ nói về tình cảm gia đình và công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái
`1.` Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !
`2.` Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.
`3.` Mẹ cha gánh vác hy sinh
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.
`4.` Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.