Sau một kì nghỉ hè dài, học sinh chúng em đều vô cùng háo hức, mong chờ được tham dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, vì tình hình dịch căng thẳng kéo dài, lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức online. Ai cũng vui vẻ tham dự buổi lễ này vì cả nhà trường, phụ huynh và học sinh đều hiểu đây là giải pháp tốt nhất trong mùa dịch này. Buổi lễ vẫn đảm bảo sự long trọng và trang nghiêm của mình. Đồng thời, em cũng cảm nhận được tình thương yêu ấm áp mà thầy cô dành cho học trò. Ngày khai giảng hôm đó, các bạn đều dậy từ sớm, sửa soạn quần áo cẩn thận và chăm chú lắng nghe lời phát biểu của thầy cô. Tuy vậy, trong lòng em vẫn có chút tiếc nuối vì không được hòa vào khung cảnh đông vui ở sân trường như mọi năm. Em hi vọng đại dịch sẽ qua mau để chúng em được đến trường đi học và sẽ không còn lễ khai giảng online nữa. Năm học mới này, chúng em vẫn tiếp tục cùng cả nước chung tay chống dịch bằng cách học online tại nhà. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình và toàn xã hội đã dành cho chúng em.