Học tập có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Học tập bao gồm cả quá trình học ở trường lớp và học ở trường đời, bao gồm quá trình tích lũy và trau dồi kiến thức. Ngạn ngữ Gruzia quan niệm: "Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc". Tôi hoàn toàn tin vào câu nói đó. Học tập sẽ là vũ khí quan trọng để con người có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta muốn hòa nhập, lao động và cống hiến, chúng ta không thể có một trí tuệ nghèo nàn. "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" (Bác Hồ), đất nước muốn phát triển thì bắt buộc công dân phải là những người có kiến thức tốt. Tất cả các nước phát triển trên thế giới như Phần Lan, Anh, Hà Lan,... đều là những nước có nền giáo dục rất tốt. Ngược lại, nếu con người không học tập, nhận thức của chúng ta mãi mù mờ, ngây thơ. Ý thức được điều đó, mỗi chúng ta cần chủ động, tự giác học tập một cách nghiêm túc. Học tập không phải một điều quá khó, điều quan trọng là ta dành cho nó sự say mê và nhiệt huyết. "Học, học nữa, học mãi" (Lenin), chúng ta hãy đem kiến thức của mình làm đẹp cho bản thân và cho nhân loại.