Bài làm
Truyện ngắn "Tôi đi học " của Thanh Tịnh đã thể hiện được dòng cảm xúc của nhân vật "tôi" - cũng chính là ông của thời còn trẻ. Buổi tựu trường đầu tiên của ông thật đặc biệt với cái cảm giác quen thuộc nhưng thay đổi 1 cách lạ lùng trên con đường tới trường dù đã đi rất nhiều lần. Đầu tiên là sự háo hức của cậu 1 học sinh , cảm thấy lòng mình thay đổi và cho rằng mk đã lớn khôn đủ cho chúng ta thấy ngày đầu tiên của 1 cậu học sinh được đến trường với tâm trạng thoải mái, tự tin. Từ lúc cậu được mẹ âu yếm dắt tay đến trường tới lúc cảnh cậu say mê ngắm nhìn ngôi trường, lỗi e sợ phải đứng nép vào mẹ khi đứng ở dưới sân trường cho đến khi cậu được Ông Đốc gọi tên thì cậu thật sự cảm thấy ngơ ngác và xúc động. Cuối cùng là cảm giác vừa quen vừa lạ khi ngồi trong lớp học. Đó là 1 chút lạ lẫm và tràn đầy háo hức, vừa lo lắng nhưng cũng rất thân quen để khám phá 1 không gian mới cùng bạn bè, thầy cô cùng nhiều thứ khác. Thanh Tịnh như 1 người đưa cảm xúc của chúng ta về lại với những kí ức của ngày đầu tiên đi học - đó là những kỉ niệm thật tuyệt vời và luôn đọng mãi trong tâm trí của mỗi người.
Chú thích:
"Cậu" đã được "mẹ âu yếm dắt tay tới trường"
"Cậu" được "Ông Đốc gọi tên"