Buổi đầu tiên đi học của em cũng chính là ngày khai trường đầu tiên mà em được tham dự, đó là một ngày trọng đại và rất ý nghĩa đối với em, đánh dấu mốc đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục tri thức của em. Em vãn luôn ghi nhớ những gì đã diễn ra trong
Ngày 5/9 là ngày khai giảng của toàn quốc, đây cũng chính là ngày trường của em tổ chức khai giảng. Sáng hôm đó, em đã dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân và ăn sáng thật nhanh rồi chuẩn bị đồ đi học. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng mẹ mua cho em cùng với một chiếc quần âu màu xanh đen, soi mình tước gương, em thấy mình đã chững chạc hơn nhiều, quàng thêm chiếc khăn đỏ em cảm thấy lòng mình phơi phới và rộn ràng lạ kì.
Không khí của ngày khai trường thật thiêng liêng, nghe từng tiếng trống trường em cảm thấy như đang hối thúc chính mình hãy học tập thật tốt. Nhìn những quả bóng bay bay lên em hi vọng những ước mơ của em cũng sẽ được chắp cánh bay cao xa như thế trên ngôi trường này.
chúc bạn học tốt
cho mình xin hn nhé