Gửi bạn nà ><# Myse
Mk đag học nên hơi vội có j ko vừa ý bạn bảo mk chiều mk sửa ạ
Từ văn bản "tôi đi học" em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy ghi lại những suy nghĩ của em về vai trò của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người P/s: Cần gấp, đầy đủ bố cục, nội dung
Mn giúp e vs ạ đặt câu ngắn có từ: Wake S.O up count me out get enough sleep junk food Em cảm ơn Mn rất nhiều ạ
Mong các bạn giúp ạ!! Hứa cho hay nhất cho ai nhanh nhất và vote 5 sao ạ
2. He (visit) …………….. his friend yesterday but he (be) ………….out. 3. Light (travel) …………….. faster than sound. 4. When we (have) ………… dinner last night, the lights (go) ………….. out.
Ai giúp em với ạ em đang cần gấp ạ Cảm ơn
viết 1 đoạn văn ngắn gồm 8 câu trình bày suy nghĩ của em về quyền trẻ em sau khi đọc xong văn bản " cuộc chia tay của những con búp bê" các câu trong bài văn phải có từ ngữ để liên kết
Giúp em với ạ ! Hứa cho 5 sao +cảm ơn+ hay nhất (với câu hỏi đúng nhất)
Mọi người giải giùm em với ạ hứa sẻ cho 5 sao
giúp em với em cần gấp em cảm ơn ạ
VIẾT MỘT CÁI KẾT KHÁC CHO CÂU CHUYỆN "CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ"
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến