Những điều em thấy mình xứng đáng khi là học sinh lớp 5 là:
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên. Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.
- Luôn luôn cố gắng học tập, siêng năng, chăm chỉ và rèn luyện để làm tấm gương sáng cho các bạn, các em noi theo.
- Biết giúp đỡ người thân trong gia đình: ông bà, bố mẹ,... và làm những công việc phù hợp với lứa tuổi của mình.
- Không vi phạm nội quy của nhà trường cũng như lớp học.
- Giúp đỡ tất cả mọi người, hiếu thảo, ....
- Tôn trọng thầy cô và mọi người. Luôn nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài trong lớp.
#Regina (●'◡'●)
#Cậu tham khảo nhé và chúc cậu học tốt nè :>