mong bn cho mik câu trả lời hay nhất ạ
Bài làm
Cũng như mọi hôm tôi thức dậy từ sớm để tập thể dục buổi sáng nhưng có vẻ hôm nay là một buổi sáng rất đẹp trời.
Vừa bước ra ngoài sân tôi đã thấy bầu trời được pha lẫn bởi ba màu : cam, đỏ, vàng,....ba màu ấy tạo nên sắc trời bình minh sáng sớm thật đẹp. Tiếng chim hót gọi nhau í ới, tiếng gà gáy không biết ở đâu vọng tới, tiếng lá cây xào xạc trong vườn đung đưa theo làn gió trong lành sáng sớm, những bông hoa vẫn đang khoe sắc trong vườn, những hạt sương tối qua vẫn còn đọng lại trên lá như hạt thủy tinh pha lê lấp lánh. Vì chỉ mới năm giờ sáng nên đường vẫn còn vắng vẻ. Đâu đó tiếng các ông, các bà đang vừa đi bộ tập thể dục vừa trò chuyện. Thi thoảng lại có xe máy đi qua, chắc là các bác đang mang đồ ra chợ chuẩn bị cho chợ buổi sáng hay là các cô, các bác đi làm sáng sớm. Rồi tôi cứ vừa tập vừa say xưa ngắm nhìn quang cảnh của những buổi sáng đầu thu ấy mà không hay biết ông mặt trời đã bắt đầu thức giấc từ lúc nào. Rồi ánh sáng của mặt trời đã chiếu rọi vào từng ngóc ngách. Người người đã đi tấp nập, tiếng xe đi đường đã vang lên, khung cảnh nhộn nhịp ấy dường như đã đến và thay chỗ cho buổi sáng sớm lặng yên ấy.
Nếu để nói về thời gian đẹp nhất trong ngày thì chắc chắn rằng câu trả lời của tôi sẽ là vào buổi sáng sớm bởi lẽ, không khí trong lành, thoáng mát và yên tĩnh mà ta sẽ ít được thấy sẽ có lẽ chỉ có thấy được vào sáng sớm.