Đọc xong văn bản 'bài học đường đời đầu tiên ' , gấp sách lại rồi mà hình ảnh chú Dế Mèn vẫn còn nhảy nhót trong tâm trí . Dế Mèn là một chàng dế cường tráng, khỏe mạnh với nhiều hình ảnh như : với đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt,... phục trang [ trang phục ]rất ra dáng con nhà võ . Thế nhưng tính cách cậu ta thì chả ai ưa nổi . Chú ta luôn cho mình là nhất , dương dương tự đắc và chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân , kiêu căng, xốc nổi, ngộ nhận mình vô địch . Ấy có lẽ cũng vì thế mà chú ta đã làm hại đến Dế Choắt - hàng xóm của mình . Vì tính tình xốc nổi , Mèn đã bày trò trêu chị Cốc rồi lại hèn nhát chui rúc trang chiếc hang của mình . Thật là một chú dế hèn nhát đáng chê trách !!!
////////////////////////////////////////////
Từ láy : nhảy nhót , dương dương
Từ ghép : phục trang , tính cách
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By_chuc_mot_ngay_tot_lanh_or_lianquare_cam_on_vi_da_hoi_!!!