ngày khai giảng của em là vào ngày đầu thu se se lạnh.Mẹ đưa em đến trường, em cứ băn khoăn không biết trong những tháng qua các bạn đã làm gì và thay đổi như thế nào. em đang chìm đắm trong hàng vạn câu hỏi vì sao tự em đặt ra, thì mẹ em lên tiếng :
- Kiều, đến trường rồi kìa con!
- em chào mẹ rồi bước đi trên sân trường, tiếng lá loạt xoạt dưới đôi chân em đang bước. Từ bây giờ em chính thức là học sinh năm 1 của trường này ( trường HMU tính theo năm 1,2,3,4,5 ạ)
- Kiều, nhìn qua đây. Tui ở đây nè : tiếng giọng gọi em, em nhìn về hướng đó
A, đó là Huệ bạn thân của em, chúng em dắt nhau đi tìm một chỗ ngồi tốt chuẩn bị dự lễ khai giảng
Tiếng trống trường thân thương vang vọng trường, rồi thầy Tạ Thành Văn lên để nó với chúng em những quy củ, phổ biến kế hoạch năm học mới, rồi các phần văn nghệ diễn ra. Kết thúc khai giảng, chúng em chào thầy cô rồi đi ăn mừng. Buổi khai giảng đó, em không thể nào quên được. Nó mãi khắc sâu trong tâm trí của em. Bây giờ em đã là học sinh năm 4 rồi, em đã có thể đón những em học sinh năm 1 vào trường, những em học sinh bỡ ngỡ trước ngôi trường to như này. Đó cũng chính là tâm trạng ngày đầu tiên đến trường của em. Em yêu ngôi trường của em!!
#Kieu (xin hay nhất ạ)