Qua văn bản " Chuyện người con gái Nam Xương " cho ta thấy được tính khí hành hung cố chấp của Trương Sinh đã gây nên hiểm họa đến một cái kết bi thương . Vì sao ta nên có lòng tin vào con người ở trong cuộc sống hiện nay ? Có quá nhiều cạm bẫy bên ngoài xã hội khiến cho con người ta đôi khi mất đi niềm tin mất đi sự hi vọng về con người nhưng nếu ta đặt vào đúng chỗ ắt sẽ có kết quả tốt đẹp . " Chuyện người con gái Nam Xương " là một ví dụ điển hình nói lên việc đặt lòng tin vào con người với con người , tại sao Vũ Nương hi vọng người chồng của mình sẽ tin tưởng mình nhưng vì tính khí tin người ngoài không thèm nghe lời giải thích từ Vũ Nương mà Trườn Sinh đã đánh vợ để vợ phải giải oan bằng cách tự vẫn . Cuộc sống hiện nay nếu ta tin vào đúng người , tin tưởng đúng chỗ thì người mình tin tưởng và bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc và không có một khiềm khích hay đau thương nào cả . Ta phê phán về những người lúc nào cũng đa nghi gây nên sự hiểu lầm không đáng có với nhau , chúng ta nên bình tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra phải nghe từ hai phía sẽ tìm ra được khúc mắc mình nghĩ trong tâm . Làm như vậy thì mối quan hệ giữa mình và họ bền chặt lâu hơn , khi gặp nhau sẽ còn là niềm vui không còn uẩn khúc nào cả . Nếu mà ta như Trương Sinh thì kết cục là vừa mất vợ , mất đi hạnh phúc gia đình vốn có nay đã không còn . Bản thân em đang là học sinh trên ghế nhà trường đang còn tìm hiểu về những thứ mới mẻ tỏng xã hội như mối quan hệ mới , cách sống mới , .... đúc kết được rằng nếu ta có niềm tin vào họ thì họ cũng sẽ đặt niềm tin vào mình .