Những tháng ngày đi học luôn là những tháng ngày đáng nhớ và ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi người. Đến trường, chúng ta được học tập những điều bổ ích. Những kiến thức ấy sẽ giúp ích cho con người có một cuộc sống tốt hơn. Đến trường, ta được sống giữa tình yêu thương của thầy cô, sự đùm bọc của bạn bè. Chính bởi vậy, tâm hồn ta được nuôi dưỡng. Ta sẽ biết bao dung hơn, nhân ái hơn, đoàn kết hơn. Yêu sao sân trường đầy nắng! Yêu sao phấn trắng, bảng đen! Yêu sao từng dãy lớp học thân thương! Khi tiếng trống trường vang lên, ta càng thêm yêu mái trường của mình. Trường học là cánh cổng kì diệu dẫn lối chúng ta đến vùng trời ước mơ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta hãy luôn nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt.
* Trường từ vựng trường học: in đậm