Đến nay, câu chuyện năm cụ bà neo đơn, côi cút… sống nương nhờ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau ủng hộ hàng chục triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán... vẫn còn khiến nhiều người trắc ẩn, chạnh lòng… Các cụ đã dành tiền tiết kiệm trong nhiều năm liền để tiếp thêm nguồn lực lo việc chung. Không nhiều, nhưng với nhóm người yếu thế như các cụ, đó là một gia tài!Những câu chuyện “nhường cơm sẻ áo” tương tự như thế đã và đang lan tỏa mạnh mẽ ở khắp các vùng quê sông nước Cà Mau. Sôi nổi nhất là các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp… Nhờ đó đến nay, hơn 2.000 người bán vé số dạo ở Cà Mau bị mất việc được hỗ trợ tiền cùng hàng trăm suất quà; hàng chục nghìn khẩu trang vải được may từ các cấp hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên và hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm… đã được trao đến tận tay các tầng lớp lao động khốn khó. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực ấy đã tiếp thêm động lực, giúp người dân vùng quê Cà Mau thêm ấm lòng để cùng nhau vượt qua đại dịch…
Thời gian qua, có nhiều tổ chức, cá nhân đã may, cấp phát khẩu trang và các vật tư y tế miễn phí cho người dân, chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, một số chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã miễn, giảm tiền thuê phòng, tiền điện, nước… những nghĩa cử cao đẹp đó, đang được nhân rộng.