@Hoàng Lou
Bài làm
Ngày tựu trường bao giờ cùng là ngày vui nhất,vì sắp được bước chân vào lớp mới,một trường học mới,nhưng cảm xúc và kỉ niệm thì không bao giờ phai tàn.
Những cây liễu rủ lướt thướt bay trong gió,như muốn vẫy chào tạm biệt chung tôi.Những cánh hoa bắt đầu lả tả rơi tỏ vẻ buồn bã khi chúng tôi rời xa mái trường.Tôi cùng cả lớp chụp tấm ảnh kỉ niệm lớp 11 lần cuối,rồi chia tay cô giáo.Có vài bạn trong lớp mà tôi quen đã chuyển sang trường khác.Tôi rất buồn bã,như kiểu mới mất đi 1 thứ gì đó quan trong vậy,lòng thì háo hức muốn tới trường mới tham quan,nhưng chân thì vẫn khựng lại vì nhớ nhung kỉ niệm ngày nào.
Tôi mong các bạn đang tựu trường sẽ vui vẻ vì được lên lớp chào đón bạn mới,trường mới và 1 trang sử mới.Chúc các bạn học giỏi,năm học mới sẽ này càng học giỏi,hạnh phúc!