xin chào tất cả mọi người . hôm nay mọi người biết là mình sẽ đi đâu r đúng không . đây là đền gióng , ở huyện sóc sơn tp.hà nội và mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch ngày hôm nay . mình quê ở xuân bách , quang tiến , sóc sơn , hà nội . nơi có thánh gióng in dấu chân ở đây . và gần đền giopngs này thì còn đền đền Trình, chùa Non Nước, đền Thượng, đền Mẫu là mẹ của đền gióng đc người dân lập lên để ghi công . bước vào cổng thì mọi người sẽ thấy rất nhiều cây , siêu to khổng lồ mà đã đc trồng từ cách đây 100-500 năm rồi đấy , dễ sù sì như con rắn nổi trên mặt đắt . đi sâu vào thì mọi người sẽ thấy tượng thánh gióng với chiều cao là 11m và nhiều công trình kiến chúc đc các sử học đã tu sửa lại . hằng năm vào ba ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 4 Âm lịch tại đền gióng này sẽ được tổ chức lễ hội thiêng liêng mà mỗi năm chỉ có một . và đã đc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010. mọi người có thể thấy trên mái nhà các khu thì sẽ có hoa văn và làm bằng mái ngói ddung không ạ . vậy thì để mình giải thích ạ , vì hồi xưa người ta không có tiền và cũng chưa xản xuất đc mái tôn nên họ làm bằng mái ngõi và hồi xua thì truyền thống cũng làm bằng mái cong , có hoa văn.Trên đỉnh Sóc Sơn có vết chân to của ông Đùng, giẫm lõm đá, sâu hơn tấc, có dấu vết chân ngựa sắt của Thánh Gióng khi ngài cởi áo giáp sắt để bay lên Trời.
xin ctlhn + 5 sao + cảm ơn ạ , nếu đc thì cảm ơn bạn rất nhiều lun ạ !