Thứ bảy tuần trước tôi được bố mẹ đưa đi chơi công viên. Tôi thích lắm vì lâu rồi cả gia đình tôi mới được đi chơi cùng nhau. Khi đến công viên, bố mẹ tôi để tôi vui chơi thỏa thích. Tôi đi ngắm cảnh xung quanh, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của cỏ cây, hoa lá, rồi những những trò chơi thú vị như: bập bênh, đu quay, đuổi bắt... Khi đang chơi, tôi bỗng thấy có một anh thanh niên hút thuốc lá xong bỗng vứt luôn xuống đất mà không bỏ vào thùng rác. Tôi liền chạy đến và khuyên anh nên có ý thức vứt rác đúng chỗ nơi công cộng. Mới đầu khi nghe tôi giải thích anh nghĩ rằng tôi còn trẻ con nên không làm theo và nói rằng nhiều người cũng có hành động như anh ấy vậy nhưng họ không bị làm sao cả. Nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục và giải thích hành động của anh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như thế nào, anh ấy dần hiểu ra và đã nhặt mẩu thuốc lá lên và bỏ vào thùng rác. Một hành động tuy đơn giản như vậy nhưng cũng khiến xã hội của chúng ta thêm đẹp đẽ biết nhường nào. Qua câu chuyện trên mà tôi được gặp, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng chúng ta hãy ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường xung quanh, bởi vì môi trường sống có trong lành, sạch đẹp thì cuộc sống mới được cải thiện và xã hội sẽ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại hơn.