Tiết học online môn Văn của chúng em bắt đầu từ một giờ chiều nóng nực dù tiết trời thì đã sang thu. Màn hình máy tính nhấp nhô những gương mặt, những bộ dạng ngái ngủ và khá uể oải. Sách vở của bạn nào cũng được chuẩn bị vì cô hay hỏi bất chợt. Cô Văn bắt đầu bài dạy với tiết mục kiêm tra bài cũ. Quả thực em rất hồi hộp, lo lắng. Tay em run run giơ tay, bật mic và khi cô bảo ổn rồi thì em mới bớt lo hơn. Hôm nay chúng em học bài Cảnh ngày xuân. Cô trình chiếu hoa lê, tranh vẽ minh họa ba chị em Kiều. DÙ không trực tiếp được học như ở trên lớp nhưng chúng em vẫn hiểu, vẫn tiếp thu từng lời giản của cô và thấy được những nhọc nhằn của cô. EM tự nhù dù là học online thì cũng không được chểnh mảng vì học là một quá trình.