Có ! Câu truyện đã giúp em thấy được rằng , trong văn bản cần có sự liên kết chặt chẽ , cũng như là những khúc tre . Nếu không có sự liên kết , thì chỉ là những khúc cây rời rạc , không có giá trị . Khi có câu thần chú , hợp thành một thể , những khúc tre vô tri sẽ trở thành cây tre trăm đốt thần kì ! Văn chương cũng vậy . Những câu văn là những khúc tre , còn câu thần chú màu nhiệm chính là sự liên kết trong văn bản . Chỉ khi có sự liên kết thì văn bản mới hay , mới có sức iểu cảm và mới là một văn bản hoàn chỉnh.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NL : Tức tus quá vt thành đoạn văn luôn gòi :vvv
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By_chuc_mot_ngay_tot_lanh_or_lianquare_cam_on_vi_da_hoi_!!!