Đọc "Chuyện người con gái Nam Xương", bạn đọc vô cùng trân trọng phẩm hạnh và cũng vô cùng xót xa cho số phận bất hạnh của Vũ Nương. Vũ Nương ngay từ đầu đã được giới thiệu là người "tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp". Nàng là người phụ nữ yêu chồng, thương con, hiếu thảo, tình nghĩa và giàu lòng tự trọng. Với chồng, nàng một lòng thủy chung, thương chồng vất vả, chỉ mong chồng bình an trở về. Với mẹ chồng, nàng chăm lo chu đáo cho bà. Khi bà mất, Vũ Nương lo ma chay tế lễ như đối với cha mẹ đẻ của mình. Chi tiết Vũ Nương trỏ bóng mình trên tường và vờ nói rằng đó là cha của Đản xuất phát từ lòng thương con mà nàng dành cho con mình. Nàng cũng là người giàu tự trọng khi luôn khao khát được giải oan, giàu tình nghĩa khi không một lời trách móc Trương Sinh. Chỉ tiếc xã hội phong kiến bất công, trọng nam khi nữ đã dồn nàng vào cảnh đau thương, bất hạnh. Vũ Nương là hình ảnh tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp và số phận đắng cay của người phụ nữ trong xã hội xưa.