Sau khi đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc (1945), trục phát xít Đức, Ý, Nhật đã tan rã trước sức mạnh của phe Đồng minh Anh Nga, Mĩ…
Nhưng dù sao thì mọi người trên trái đất vẫn ấm no , hạnh phúc . Mặc dù Lịch sử bước sang một giai đoạn mới với sự hòa bình những trong đó vẫn lẻn loi những người xấu , đất nước xấu xa như Trung Quốc . Hòa bình là điều mong ước của toàn thể nhân loại. Và chúng ta đang được sống trong những giây phút ấy thì hãy sống cho thật xứng đáng với những gì chúng ta đã được nhận hôm nay.
em thấy hòa bình khó thể có được trong thời điểm này vì cá xấu vẫn còn thì thế giới ko thể hòa bình được .