Năm nay , em đã là học sinh lớp 6 rồi . Nhưng em có một kỷ niệm mà em nhớ mãi không quên. Cách đây 5 năm , lúc đó em mới có lớp một . Lúc đó là buổi tổng kết năm học . Em cùng ông em đi nhận giấy khen . Nhận xong , trong lúc đi về thì ông em và em đã bị một chiếc container đụng trúng thế là ông em và em văng gia giữa đường . Ông em thì bị trầy da chảy bao nhiêu máu trên tay . Em thì bị gãy chân . Kể từ ngày hôm đo em phải ngồi trên xen lăn đến trường . Em hiểu được sự quan tâm mà các bạn dành cho em nhưng em không thể ngừ rằng những người bạn tốt trước kia của em lại quay sang chệ nhạo em . Một thời gian sau em đã khỏi và không còn chơi với lũ bạn xấu . Em khác được người khác khen ngợi là có lòng kiên trì chịu đau .
Dù có cái kết có hậu nhưng đó cũng chính là một kỷ niệm buồn của em .