Có ý kiến cho rằng: “chi tiết nghệ thuật dù chỉ là yếu tố nhỏ bé của tp nhưng mang sức chứa lớn về cảm xúc và tư tưởng” bằng trải nghiệm văn học của em hãy chứng minh điều đó.
Calli: "Tea xynh đệp UvU" or "Troiwf ddax ddoor mua,anh ddoor em chuwa ^^" Y/c : o Có tâm o Tradi/digi (kị màu đen,đỏ ;) Nl: Ulachoi hnay Họa vắng thế :"> Mình chả giành đc slot nào :<
có 3 điện trở như nhau có cùng giá trị R mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là 3A. Nếu mắc thêm 1 điện trở thì cường độ dòng điện sẽ là:
Cho hình bình hành ABCD gọi O là giao điểm 2 đường chéo, 1 đường thẳng d bất kì đi qua điểm O cách AB và CD lần lượt tại M và N C/m: O là trung điểm của đoạn thẳng MN
Giữa hai điểm A,B có hiệu điện thế không đổi UAB = 4V người ta mắc nối tiếp hai điện trở R1 = 5Ω và R2 = 15Ω. a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.
Chiều tối qua ngày 11/11/2016, một tấm giấy lan truyền trên mạng gây xúc động và nhận được biết bao lời khen ngợi. Vô tình va quẹt và làm vỡ một chiếc gương ô tô bên đường, một cậu học trò ở Hải Phòng đã viết một lời xin lỗi với nội dung sau: “Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi ạ! Liêm lạc với cháu theo số điện thoại (0949xxx...) để cháu đền ạ vì cháu khônv biết chủ ô tô là ai”. Lá thư được dán trên kính ô tô khiến nhiều người bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi hành động của người viết lá thư này. Anh Nguyễn Hữu Chung – bác sĩ trú ở Hải Phòng, chủ nhân xe ô tô bị vỡ gương, dù không tin lắm nhưng cũng gọi điện vào số điện thoại ghi trên giấy, bất ngờ khi biết đó là em Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11 trường THPT Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng. “Tôi rất cảm động vì trong xã hội ngày nay không ít người gây hậu quả nhưng không dám nhận lỗi, thậm chỉ thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Đây là hành động dũng cảm cho thấy em được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt” – anh
giải giúp tuii bài này với đang cần gấp
giúp mình câu 4 nhanh nha mọi người
Mọi người giải hộ em bài 9 với ạaaaaa, em đang gấp, CTLHN cho ai nhanh và đúng ạ
Đã gần 3 năm tôi qua rồi nhưng câu chuyện buồn với người bạn ấy vẫn đọng lại trong tâm chí tôi . Câu chuyện ấy làm tôi không thể nào quên được . Viết thân bài và kết bài cho đoạn mở bài trên . Tả một trsi nghiệm vs một chú cún hoặc chú mèo nha . Giúp mk ạ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến