Các ac lm nhanh giúp e bài này vs ah. E đag cần gấp !
Dưới đây là một đoạn trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ:
“Đoạn cuối nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.”
1. Tại sao trong lời nói của Vũ Nương, lúc nàng xưng là “kẻ bạc mệnh”, lúc lại xưng là “thiếp”?
2. Tìm một thành ngữ trong đoạn trích trên và giải thích.
3. Từ cảnh ngộ gia đình Vũ Nương, em có suy nghĩ gì về hậu quả của chiến tranh? Trình bày trong đoạn văn khoảng 10 dòng.