My name is Manh Hai, I live with my parents and 2 older sisters. My hobby is football. Because when I play football, I get to play with my friends. I like it because it helps me feel better after school tired and stressed. When I get angry at something, I will hit the ball really hard, the things that make me angry and worried will disappear. the rugby ball makes me feel good so I really enjoy kicking it. Football also helps us improve our health. make the bones of the legs and arms stronger.
dịch : Tôi tên Mạnh Hải, sống cùng bố mẹ và 2 chị gái. Sở thích của tôi là bóng đá. Bởi vì khi tôi chơi bóng, tôi được chơi với bạn bè của mình. tôi thích nó vì nó giúp tôi cảm thấy tốt hơn sau giờ họcmệt mỏi và căng thẳng . Khi tức giận điều gì đó, tôi sẽ đánh bóng thật mạnh, những điều khiến tôi bực tức, lo lắng sẽ tan biến. quả bóng bầu dục khiến tôi cảm thấy dễ chịu nên tôi thực sự thích đá nó. đá bóng còn giúp ta nâng cao được sức khỏe . làm cho xương chân , tay chắc khỏe hơn .
mình viết được 8 câu nha , đủ điều kiện
XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ
NO COPPY