$vy$ $gửi$
Đọc đoạn trích "Trong lòng mẹ" của nhà văn Nguyên Hồng, người độc vô cùng xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp mà bé Hồng dành cho người mẹ bất hạnh của mình.(1) Bởi bố cậu là một người cờ bạc chém đầu, nghiện ngập mất sớm. (2) Còn cậu , cậu phải sống với bà cô cay nhiệt ,ghẻ lạnh,luôn gieo rắc vào đầu óc non nớt của đứa chấu những hình ảnh xấu về người mẹ để cậu ruồng rẫy mẹ của mình. (3) Nhưng Hồng đã ruồng bỏ những lời nói thâm độc của bà cô, cậu đặt 1 niềm tin mãnh liệt vào người mẹ của mình, cậu căm hận những thành kiến tàn ác đã khiến cho mẹ con Hồng phải xa lìa. (4) Dù sống xa mẹ, dẫu mẹ ko bao giờ gửi 1 đồng quà, lá thư,.. hay cho dù người cô có ruồng rấy luôn chửi rủa mẹ thì với Hồng những điều đó là phi nghĩa , nhảm nhí và Hồng không bao giờ có ý định ghét bỏ mẹ.(5) Và càng cảm động hơn trong chi tiết Hồng gặp mẹ.(6) Tiếng gọi bối rối" Mợ ơi! Mợ ơi!..." bật ra từ lòng khao khát tình yêu thương dồn nén bấy lâu nay.(7) Hồng đã khóc nức nở, trong tiếng khóc ấy có cả niềm hạnh phúc được gặp mẹ, cả nỗi tủi thân bởi lâu quá không được gặp mẹ, bởi bao niềm cay đắng bị lăng nhục tàn nhẫn cùng những uất ức dồn nén được giải tỏa.(8) Mải mê ngắm nhìn và suy nghĩ về mẹ, mải mê tận hưởng những cảm giác êm dịu khi được ngồi trong lòng mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve.(9) Trong giây phút này Hồng sung sướng, hạnh phúc vô cùng, mọi khổ đau, nỗi buồn trong em đều tan biến .(10) Điều đó càng chứng tỏ tình thương mẹ của Hồng là sâu đậm, là nồng thắm, là nguyên vẹn.(11) Bất chấp tất cả sự ngăn cách của rào cản lễ giáo phong kiến hà khắc đối với người phụ nữ nói chung và đối với mẹ bé Hồng nói riêng.(12)
Chú thích:
→ Câu bị động: Hồng đã khóc nức nở, trong tiếng khóc ấy có cả niềm hạnh phúc được gặp mẹ, cả nỗi tủi thân bởi lâu quá không được gặp mẹ, bởi bao niềm cay đắng bị lăng nhục tàn nhẫn cùng những uất ức dồn nén được giải tỏa
→ Trường từ vựng chỉ cảm xúc: Sung sướng, hạnh phúc, yêu thương
============================