Tác phẩm phong cách HCM là phong cách mà em thấy thích nhất vì nó nói lên sự giản dị của Bác , ít có vị lãnh tụ nào như Bác , Bác ở một căn nhà sàn , bữa ăn của Bác chỉ vỏn vẹn vài món ăn : Cơm , cá kho , canh ,... nhà khách của Bác cũng là nơi họp quan trọng và làm nhiều thứ , đô đạc của Bác cũng chỉ vỏn vẹn một cái Vali với vài món đồ bà ba , Bác sống rất thân thiện với người dân tơi nỗi mà đám tang của Bác , Bác kêu mọi người cũng không nên bỏ tiền ra để làm một cái đám cho Bác thật linh đình , Bác sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì dân , khi đi tìm ường cứu nước , Bác đã học rất hiều thứ tiếng và văn hóa của nhiều nước phương đông và phương tây , Bác là tấm gương cho các học sinh noi theo .